Đừng để thời gian trôi qua, đến khi nhìn lại sẽ không còn cơ hội!
Em không bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân, cho đến khi con bị sốt cao và khóc suốt đêm, trong khi anh chỉ gắt gỏng và không giúp đỡ. Lúc đó, em đã hỏi anh: "Chẳng phải nó cũng là con của anh sao?" và lần đầu tiên nghĩ đến ly hôn. Khi con còn trong bụng, chúng ta đã vui mừng và cùng nhau thay đổi thói quen sống. Anh từng tìm hiểu cách chăm sóc trẻ sơ sinh và háo hức chọn tên cho con. Nhưng niềm hứng khởi ấy nhanh chóng phai nhạt. Anh bận rộn với công việc và thường xuyên về muộn, trong khi em đơn độc chăm sóc con.
Em lặng lẽ đi khám thai và tự chăm sóc bản thân. Khi con lớn lên, mọi thứ trở nên nặng nề và giấc ngủ của em chập chờn. Em chỉ có thể chia sẻ cảm xúc trên Facebook. Ngày dự sinh cận kề mà không có những khoảnh khắc ngọt ngào như trong phim: không có anh lắng nghe cử động của con hay nấu ăn cho em. Khi em vui mừng chia sẻ về con, anh chỉ hờ hững và quay đi xem bóng đá. Gần hai năm qua, từ khi con ra đời, anh chưa một lần thức đêm hay hỏi han em. Anh ngày càng bận rộn với công việc và các cuộc nhậu, bỏ mặc em với những lo toan của mẹ.
Có hôm anh nhậu về khuya, con sốt, em phải ẵm con đi cấp cứu một mình. Ngồi chờ ở bệnh viện, nghe con khóc, em rất hận anh. Một lần, em tình cờ nghe anh nói với bạn rằng anh chán ngán khi về nhà và chỉ muốn ra ngoài nhậu. Em bàng hoàng, không hiểu sao mình và con lại trở thành gánh nặng cho anh. Hình như từ lâu, em đã cảm thấy mình nuôi con một mình. Bạn bè đến chơi đều hỏi anh đâu, khi em không biết trả lời, họ nghĩ hôn nhân của chúng ta rạn nứt. Đã có lúc em hối hận về quyết định kết hôn và sinh con, vì những đêm dài thiếu ngủ và những lần em nhờ anh trông con đều bị từ chối.
Em đã một mình đưa con đi khám bệnh, chiến đấu với những cơn sốt và ho. Anh đã ở đâu trong hai năm quan trọng đó? Những nụ hôn vội vàng của anh đã không đủ. Em đã từng trách móc và giận anh, nhưng giờ em chỉ muốn nói rằng em không muốn làm mẹ đơn thân. Em và con cần anh. Xin anh hãy dành thời gian ôm ấp, chơi đùa và chăm sóc con. Em rất mong được thấy anh thể hiện tình yêu thương của một người cha. Hãy lắng nghe con khi con tập nói, đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới nhận ra.




Source: https://afamily.vn/dung-de-moi-thu-da-troi-qua-roi-den-khi-ngoanh-dau-tim-lai-thi-cung-khong-con-kip-nua-20180421174548377.chn